Nỗi Lòng

Tác giả: Quách Tỉnh -Xuân Trường

Chiều vừa buông một mình bên biển vắng
Nắng rơi vàng hiu hắt cõi lòng nhau
Cố nhân ơi thời gian có phai màu
Nhưng ngày ấy trong tim luôn trẻ mãi

Ta đã yêu cbờ nhau trong khắc khoải
Mới hôm nào anh còn đứng đợi ai
Mình chung tay xây mộng ước tương lai
Với tất cả niềm tin và hi vọng

Nhưng dòng đời trôi qua như giấc mộng
Lội ngược dòng không đến được với nhau
Mà giờ đây em chẳng thấy mình đau
Mà chỉ buồn cho tình duyên lận đận

Em giờ đây đã không còn vướng bận
Trước biển chiều ân hận vì đã yêu
Cảm ơn anh em muốn nói thật nhiều
Nhưng tất cả đã trở thành vô nghĩa
..
..
Chưa phân loại
Uncategorized