Lời Giải Thích.!

Tác giả: Quách Tỉnh -Xuân Trường

Hỏi ông tơ sao duyên mình đến muộn
Dù thật lòng ta rất muốn gần nhau
Cùng hẹn thề xây mộng ước mai sau
Với tình yêu thắm màu xanh hi vọng

Nhưng còn đâu những buổi chiều em ngóng
Bởi phận mình chỉ lắng đọng trong tim
Anh đi rồi em vẫn đứng lặng im
Bật tiếng nấc như đi tìm hoang vắng

Em yêu ơi bầu trời kia nhiều nắng
Hãy sưởi lòng khi chẳng có tình anh
Vẫn là em ngọn gió mát trong lành
Theo bước chân áo xanh cùng lưu niệm

Và em ơi cũng không cần tìm kiếm
Lỗi lầm gì lại khiến mãi cách xa
Cũng bởi duyên nhưng không phận thôi mà
Đừng tự trách trái tim ta khờ dại
..
..
Chưa phân loại
Uncategorized