Gian Truân

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

Gian Truân

Cuộc đời đó lắm nhiều mưa gió
Đã qua rồi gian khó một thời
Làm sao đổi được phận người
Phải đi cho hết kiếp đời gian truân
*
Trong mưa bão bâng khuâng ngao ngán
Tình nào vui tản mạn quê người
Tha hương vui ít lẫn cười
Chân đi vạn nẻo quên trời xuân xanh
*
Xa dịu vợi nhìn quanh khắp chốn
Có bao người yên ổn tơ duyên
Da vàng, da trắng do thiên
Cơ duyên đã buộc tự nhiên nơi trời
*
Khắp bốn bể bao người cùng khổ
Dù xứ nào khốn khó tình nan
Ít người duyên được lại sang
Sống trong gấm vóc an nhàn tình yêu
*
Âu số kiếp trớ trêu đã định
Nên xuân xanh bịn rịn mơ màng
Tình xưa nguyện ước yêu nàng
Miệng thì câm nín phàn nàn tim côi
*
Nay phiêu bạt nổi trôi trăm hướng
Mà tình yêu có sướng chi nào
Làm sao có tiếng thở phào
Tim đà đúng nhịp lời chào uớc ao...

-N3- Nguyễn Ngọc René 24/04/2015 - 01H15'
Chưa phân loại
Uncategorized