Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vịnh Quả Bí

Tác giả: Đăng Lộc

Trên giàn đẫy quả ngắm mà xem
Tròn lẳn đung đưa dáng nhẹ mềm
Trỗ buổi xanh mơn cần gặp bướm
Vươn ngày chắc nịch khỏi chờ đêm
Nếu năng chấp nhận dày công giữ
Thì hãy nuông chiều thoả sức đem
Đã muốn xào ngay đừng quản ngại
Nào mau tận hưởng phút êm đềm.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thiếu Nữ Ngủ Giữa Rừng Ban
  • Chơi Trung Thu
  • Hẹn Chị Hằng Thu Sau
  • Mừng Thọ Bố Tám Mươi
  • Vịnh Núi Đôi
  • Duyên Tháng Giêng
  • Một Thoáng Tình Xuân (Liên Ngâm)
  • Thương Thầm (Khoán Thủ Chiết Tự)
  • Hoa Sen
  • Em Tựa Nhành Hoa
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Buồn Tháng Tám
  • Trăng Rằm !
  • Hoà Đông...
  • Trả Lại Em
  • Tình Si
  • Là Anh Đó Không Mĩ Miều Hoa Lá
  • Phong Cảnh Đẹp Thế Này, Nếu Người Chẳng Say
  • Bất Mãn Nhà Cầm Quyền Csvn
  • Vết Tích Thời Gian
  • Quê Nước Lào
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Czech.slovakia
  • Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nguyễn Thanh Diệp
  • Giọt Nắng
  • Fly 1tome
  • Luân Tâm
  • Phạm Đoàn Thiên Thư
  • Bé Lười
  • Nguyễn Minh Quang
  • Bạch-Loan
©2026 - CungThuGian.com