Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoa Sen

Tác giả: Đăng Lộc

Diễm lệ đâu bằng những đóa sen
Đà vươn mãnh liệt trước chua phèn
Bình minh núi thẳm nâng đài dậy
Tiên cảnh mây hồng đón sắc chen
Khiết bạch thanh cao nào ngại khó
Chân như bổn tánh chẳng lo hèn
Duyên phần lạc lối trong phàm tục
Để mãi cho đời quyến luyến khen.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thiếu Nữ Ngủ Giữa Rừng Ban
  • Chơi Trung Thu
  • Hẹn Chị Hằng Thu Sau
  • Mừng Thọ Bố Tám Mươi
  • Vịnh Núi Đôi
  • Duyên Tháng Giêng
  • Một Thoáng Tình Xuân (Liên Ngâm)
  • Thương Thầm (Khoán Thủ Chiết Tự)
  • Em Tựa Nhành Hoa
  • Cuộc Đời Tựa Giấc Chiêm Bao
Thơ tương tự
  • Hoa Sen (Nguyễn Tâm)
  • Hoa Sen (Mr.Smile)
  • Hoa Sen (Vũ Đình Phận)
  • Hoa Sen (Nguyên Hữu)
  • Hoa Sen (Trần Bảo Kim Thư)
  • Hoa Sen (Dương Thế Quang TNXP)
  • Hoa Sen (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Hoa Sen (Mỹ Linh)
  • Hoa Sen (Đường Luật - Xướng Họa)
  • Hoa Sen (Phùng Quán)
Thơ bạn muốn xem
  • Khúc Đoạn Tình
  • Phòng Ngủ 2
  • Giấc Buồn
  • Tiểu Sử Nhà Thơ Minh Mẩn
  • Xa Mẹ
  • Em Tìm Lẽ Quên...
  • Trăng Xa...!
  • Khi Không Có Người Yêu
  • Bây Chừ, Đà Nẵng Và Tôi
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (21)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Minhcong
  • LƯU HOÀNG LƯU
  • Hansy
  • Lặng Lẽ
  • Hạ Trắng
  • Hoàng Thanh
  • MrCường Akita
  • Tlan Mưa
  • Lht Dmax
  • Đôn Trần
©2025 - CungThuGian.com