Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoa Sen

Tác giả: Nguyễn Khắc Thiện

Hoa gì mà đẹp bằng sen
Đào thua sắc thắm, hồng ghen kém tình
Từ trong bùn đất vươn mình
Thanh tao toả sáng lung linh sắc màu./.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tâm Sự Bạn Già
  • Năm Mới Chúc Nhau
  • Lên Yên Tử
  • Ước Gì
  • Gió
  • Đông Tàn Hoa Lại Nở
  • Nguyễn Phú Trọng Ra Tay Dẹp Loạn
  • Cướp Ấn Đền Trần
  • Mùa Hè Trời Đất Tuyệt Vời Biết Bao
  • Hoa
Thơ tương tự
  • Hoa Sen (Đăng Lộc)
  • Hoa Sen (Nguyễn Tâm)
  • Hoa Sen (Mr.Smile)
  • Hoa Sen (Vũ Đình Phận)
  • Hoa Sen (Nguyên Hữu)
  • Hoa Sen (Trần Bảo Kim Thư)
  • Hoa Sen (Dương Thế Quang TNXP)
  • Hoa Sen (Mỹ Linh)
  • Hoa Sen (Đường Luật - Xướng Họa)
  • Hoa Sen (Phùng Quán)
Thơ bạn muốn xem
  • Vịnh Hoài Cổ Tích Kỳ Iii
  • Bỉ Ngạn
  • Ngộ Thay Cái Cảnh Viếng Chùa
  • Hãy Còn Kỷ Niệm
  • Làng Cũ
  • Anh Chờ Đợi Và Đợi Chờ Chờ Đợi
  • Nhớ Đà Lạt.....
  • Một Gánh Xuân Thì
  • Mẹ Cha
  • Tháng 9 Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lâm Thị Mỹ Dạ
  • Trần Tường Vi
  • LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
©2025 - CungThuGian.com