Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoa Sen

Tác giả: Nguyễn Tâm

Mảnh khảnh thân em ở dưới ao
Khi thì áo trắng lúc hồng đào
Bên trong màu yếm vàng hanh nắng
Váy rộng xòe xanh gió lao xao
Xuân đến bao cô khoe sắc thắm
Hè về một bóng em đổi trao
Thanh tao bùn nước không nhơ bẩn
Thuần khiết hương thơm nhẹ ngọt ngào !

08 - 31 - 2011
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Yêu Cách Trở
  • Chùm Thơ Kỉ Niệm
  • Thu Vắng Em
  • Ghen
  • Viết Thơ Tình Cho Tôi
  • Xuân Muộn
  • Nhớ Tết Quê Em
  • Nhớ Mùa Nước Nổi
  • Tìm Cố Nhân
  • Mưa Tuyết
Thơ tương tự
  • Hoa Sen (Đăng Lộc)
  • Hoa Sen (Mr.Smile)
  • Hoa Sen (Vũ Đình Phận)
  • Hoa Sen (Nguyên Hữu)
  • Hoa Sen (Trần Bảo Kim Thư)
  • Hoa Sen (Dương Thế Quang TNXP)
  • Hoa Sen (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Hoa Sen (Mỹ Linh)
  • Hoa Sen (Đường Luật - Xướng Họa)
  • Hoa Sen (Phùng Quán)
Thơ bạn muốn xem
  • Có Một Người
  • Khoảnh Khắc Bâng Quơ
  • Tại Sao
  • Hư Ảo
  • Giọt Mưa Xuân
  • Trả Lời Em Từ Phương Xa
  • Gầm Cầu Và Ánh Nến
  • Em Đi
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1670)
  • Cho Thân Yêu...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kim Trung
  • Băng Linh Hoa
  • Hưng Nguyễn ACE
  • Mai Ninh
  • Dương Hồng Anh
  • Độc Cô Cầu Tình
  • Sa
  • Minh Thanh
  • Phan Cát Linh
  • Biển Vắng
©2026 - CungThuGian.com