Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chơi Trung Thu

Tác giả: Đăng Lộc

CHƠI TRUNG THU

Trăng vàng ghé lại nhủ cùng chơi
Bóng lẫn hình em chẳng muốn rời
Mỗi chiếc đèn lồng khoe sắc gợi
Bao thùng mứt kẹo đón người xơi
Tưng bừng kháo gọi bên mâm cỗ
Nhộn nhịp đùa vang cuối góc trời
Ngắm cảnh sum vầy trong lễ hội
Nghe lòng rạo rực mãi thầm khơi.

Đăng Lộc
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thiếu Nữ Ngủ Giữa Rừng Ban
  • Hẹn Chị Hằng Thu Sau
  • Mừng Thọ Bố Tám Mươi
  • Vịnh Núi Đôi
  • Duyên Tháng Giêng
  • Một Thoáng Tình Xuân (Liên Ngâm)
  • Thương Thầm (Khoán Thủ Chiết Tự)
  • Hoa Sen
  • Em Tựa Nhành Hoa
  • Cuộc Đời Tựa Giấc Chiêm Bao
Thơ bạn muốn xem
  • Biển Suy Tư
  • Sếp Hét Ra Lửa
  • Thật Tình
  • Tình Yêu Chân Thật
  • Năm Châu Xướng Họa Bài Thơ Tết - Bốn Bể Giao Hòa Khúc Nhạc Xuân
  • Mặc Nhiên
  • Con Thuyền Độc Mộc
  • Giận
  • Tên René
  • Say Tình Thơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mưa Phố Núi
  • Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ
  • Kim Kim
  • Bằng Nguyễn
  • Trần Dạ Từ
  • ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh
  • LONG
  • Dũng Lê Ngọc
  • Trần Thị Hà Thân
©2025 - CungThuGian.com