++ Tình & Tiền ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

++ TÌNH & TIỀN ++

Tình tiền đấy một đời bão nổi
Trong nhân gian thử hỏi bao người
Không tình chẳng của tơi bời
Hai điều vừa kể bao lời cho kham
*
Lọt lòng mẹ như ham đã khóc
Có ai đâu vừa ngóc đầu cười
Cho nên cớ sự do trời
Thế gian bể khổ một đời là bao
*
Rồi sau đó trăng sao mộng uớc
Để lụy phiền mi ướt dở dang
Bạc tiền tranh thủ gian nan
Thất tình duyên lỡ thân than mấy mùa
*
Tự than trách gió đùa phận bạc
Giận Lão tơ một phát bất công
Nói chung thế sự lông bông
Tình tiền hai chữ hư không muộn phiền
*
Trót nhập thể gắn liền xã hội
Đành lòng thôi lặn lội trần ai
Tình tiền buông chảy đêm ngày
Chỉ hai thứ ấy người ngây bạc đầu
*
Không tình ái thì rầu tim buốt
Không bạc tiền sao nuốt cao lương
Nghĩ ra mà xót cùng thương
Tình tiền hai chữ thê lương kiếp người

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 23/09/2015

Tình + Tiền = TIÊN ???
Chưa phân loại
Uncategorized