++ Nhớ Gò Công ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

NHỚ GÒ CÔNG
{ Tặng các bạn người Gò Công }

Sao quên được Gò Công yêu dấu
Nỗi nhớ mong còn thấu tâm can
Bể dâu đày đọa ly tan
Tim này luôn hướng mênh mang quê nhà
*
Tân Thành biển la đà nhạn trắng
Vàm Láng kia ai nhắn vọng về
Làm sao quên được vùng quê
Bao năm cách biệt tái tê xứ người
*
Bờ ao lớn muôn đời vẫn đó
Đã bao lần dòm ngó ngang qua
Sân bay cách đấy không xa
Niên Tây xuống nữa thì ra quê mình
*
Làng Kiểng Phước bóng hình xưa cũ
Lần đầu tiên ta ủ nên thơ
Đôi dòng song thất vương tơ
Chút tình gắn bó xa mờ tình thâm
*
Trên đất khách âm thầm ươm thắm
Từ nơi xa thăm thẳm dật dờ
Dẫu bao biển rộng mịt mờ
Gò Công vẫn sống lặng lờ trong tim
*
Bao cách biệt nay tìm thấy được
Dòng thơ tình biêng biếc quê hương
Vài lời nhắn gửi tuy thường
Nhưng nhiều nỗi nhớ lòng thương quê mình...

-N3-Nguyễn Ngọc René 17/10/2015
Chưa phân loại
Uncategorized