Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nửa

Tác giả: Quách Tỉnh -Xuân Trường

Dùng dằng nhớ dùng dằng quên
Vẫn một ta vẫn làm nên nụ cười
Giơ tay hứng một giọt vui
Nhận thêm muôn giọt ngậm ngùi buồn tênh
Con tim bước mé chênh vênh
Chợt thương chợt giận sao mình đa đoan
Đa sầu đa cảm đa mang
Bao nhiêu đa ấy võ vàng trăng thu
Một ta một bóng mây mù
Dùng dằng thương nhớ nhẹ ru cuộc tình
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Em
  • Nhật Ký Yêu Thương 1
  • Lời Giải Thích.!
  • Ngày Ấy (Kỷ Niệm)
  • Chiều
  • Không Đề 4
  • Tháng Chín Khai Trường
  • Tạm Biệt Chim Én
  • Em Đi Lấy Chồng
  • Người Thứ Ba
Thơ tương tự
  • Nửa (T. T. Mây Trên Ngàn)
  • Nửa (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nửa (Vi Thông - Vân Hồng)
  • Nửa (THANH THANH KHIẾT)
  • Nửa (Vi Thông)
  • Nửa 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nửa 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nửa Bước Đời (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nửa Câu Thơ Ai Rớt (Đỗ Mỹ Loan)
  • Nửa Chén Tình Bạn (Minh Tuấn)
Thơ bạn muốn xem
  • Người Yêu Dấu Ơi !
  • Ca Dao 25
  • Nếu Có Em
  • Hoàng Hôn Đà Lạt
  • Trường Lưu Thủy
  • Cảm Xúc Chiều Mưa
  • Thân Kiều Ví Như Thân Tôi
  • Nghẹn Cười
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (339)
  • Hận
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thu
  • Trần Thái Vân
  • Klt
  • Pttb1805
  • Ngu Yên
  • ~~~brd~~~
  • Nhược Thu
  • Nguyễn Thuân
  • La Thanh Hoàng
  • NGỌC THUỴ
©2025 - CungThuGian.com