Lãm Nguyệt Hiên

Tác giả: Hồng Dương

Trời gió mát trăng thanh đứng đợi.
Lãm nguyệt hiên vời vợi đêm khuya
Một mình ngồi giữa trời kia
Phật Đà độ xướng bóng Kiều người thơ

Ánh trăng sáng ngẫn ngơ soi rọi
Gió mát hiền đẹp tới vô ngần
Trăng mơ đối họa tình trần
Trăng gieo thề nguyện tình nhân hẹn thề

Trăng nghiêng bóng say mê ánh rạng
Trăng tha hương dõi áng mây xa
Trăng đi khắp chốn quê nhà
Trăng say cành liễu la đà khóm tre ...

Trăng ve vãn cành me mát dịu
Rượi ánh nhuần trăng níu cung dừa
Trăng thề vĩnh cửu cõi xưa
Trăng hoà nhạc điệu đong đưa xa gần

Trăng yêu mến thơ vần chất ngất
Trăng say tình chứa chất nhân gian.
Trăng trao Văn Quỹ (*)hương tràn
Trăng hôn vai thả trắng ngần mùa thu

Trăng trau chuốt lời ru êm ái
Trăng kết tinh tình mãi ấm nồng
Trăng yêu đời rộng mênh mông
Trăng soi thoáng đãng cánh đồng ước mơ

Trăng gợi ý bút thơ thăng tiến
Trăng hòa âm vọng tiếng trong ngần
Trăng cầu chúc phúc muôn dân
Trăng cùng nhân thế họa vần thơ say...!

(*) Làng Văn Quỹ (village) Hải Tân/Hải Lăng/Quảng Trị - Làng quê đẹp, sông nước hữu tình, là vùng đất địa linh nhân kiệt, Con người ở đây sống chan hòa mến khách.- - Làng có nhiều cảnh đẹp với sông Ô Lâu thơ mộng bao quanh làng quê, đồng quê xanh ngắt chiều tà, khu lăng mộ triều Nguyễn cổ kính, chùa Vạn An yên tĩnh, đình làng nghiêm trang, nhà thờ Kẻ Văn cao đẹp...với nhiều nghề truyền thống như thêu ren, nón lá truyền thống đã đưa đi khắp thế giới làm quà.
Chưa phân loại
Uncategorized