A--- Có Thể

Tác giả: Trinhcamle

CÓ THỂ

Có thể một ngày em sẽ cô đơn.
Rất cô đơn trong ngôi nhà em ở
Nơi anh cô đơn sầu thương một thuở
Mong vòng tay sưởi ấm nỗi cô đơn

Có thể là em chợt nhớ đến anh
Nhưng có lẽ quá chậm rồi em nhỉ?
Nỗi cô đơn đã tìm về yên nghỉ
Em một mình với vọng giữa mong manh

Có thể ngày ấy em hiểu anh hơn
Hiểu lòng anh những gì chưa hiểu hết
Trần gian mà em xin đừng mỏi mệt
Đừng như anh lẳng lặng những dỗi hờn

Thời gian nào có quay lại đâu em
Để hai ta cho nhau nhiều có thể
Một khoảng cách hai nỗi buồn nuốt lệ
Mơ lai sinh thử hỏi có êm đềm?
Chưa phân loại
Uncategorized