Có Thể

Tác giả: CHÂU NAM KIM MINH (KIM MINH)

CÓ THỂ ...

Có thể người không sai
Anh cho rằng chẳng đúng
Ý riêng dành nơi bụng
Lời trật sẽ chói tai

Có thể một là hai
Nếu bẻ đôi câu chuyện
Tất cả vì cái miệng
Không riêng gái hay trai

Lắm lúc người mỉa mai
Có thể ta vẫn biết ...
Nhưng bình tâm giả điếc
Lời nhẹ gió cũng bay

Kẻ rót vần chua cay
Tự ti vì thua thiệt
Xin chớ nhìn khinh miệt
Mà mỉm cười phôi phai

Áo thù hận khoác vai
Tâm úa màu điên loạn
Sân si đi từ ngọn
Nhân cách rễ lung lay

Có thể là ban mai
Nắng hồng không thấy rát
Khi nếm mùi chua chát
Mới cảm phận đắng cay

Có thể vì đang say
Lửa chân tình hiện rõ
Sắc niềm riêng hun đỏ
Mới bày tỏ trời mây

Đến lúc thỏa ngất ngây
Dư thừa trong nhung gấm
Tình xưa dù tươi thắm
Lại buông vội qua tay

Đá dù thẳng hay ngay
Có thể mình nó biết
Suối oan tình chảy xiết
Bia miệng chắc nào phai

Hồng trần thước phim hay
Có thể nhiều vô tận
Yêu thương rồi oán hận
Nào khác phận cỏ cây

Cuộc đời chỉ nay mai
Có thể là sau trước
Tranh thủ mà tích phước
Êm ả chốn bồng lai

Có thể mắt đã cay
Vì bụi trần đầy ắp
Đôi chân giờ giữ thấp
Tránh lạc bước ngàn mây

Có thể chẳng cuồng quay
Bởi tâm hồn thanh thản
Bài học về nhân bản
Chân - Thiện - Mỹ đều hay.

KIM MINH
Chưa phân loại
Uncategorized