Thương Lắm Quê Em Vùng Lũ

Tác giả: CHÂU NAM KIM MINH (KIM MINH)

THƯƠNG LẮM QUÊ EM MÙA LŨ

Tôi lạc hồn giữa quê em thân yêu
Trôi tâm tư cuốn theo dòng nước lũ
Kề bên em mảnh đời chưa no đủ
Phải gồng mình ấp ủ nắng tương lai

Tôi lặng nhìn, khóe mắt chợt thêm cay
Dòng xót xa cuộn trào tê khúc ruột
Ví đò đưa ni miền Trung quen thuộc
Nay đượm buồn ... ngỡ vuột mất dăm câu

Thương mẹ hiền vầng trán nét lo âu
Làn da sậm gió Lào phơi cháy bỏng
Mồ hôi Cha trưa cánh đồng ướt đẫm
Đời cơ hàn thăm thẳm nỏ ngày mai !

Xót ân tình câu ví dặm thêm say
Nước sông La nhánh Ngàn lay má rũ
Oằn lũy tre neo mình trong phong vũ
Trời Tiên Điền ê ủ sắc huyền lam

Thương tim hồng gian khổ mấy cũng cam
Lửa niềm tin trong em hoài cháy bỏng
Tôi ước ao chia em màu khát vọng
Xanh nụ cười cô đọng ánh bình minh.

Kim Minh
Chưa phân loại
Uncategorized