Thương Lắm Quê Tôi

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

THƯƠNG LẮM QUÊ TÔI

Mùa bão lũ mãi quần trên đất mẹ
Nỗi thương đau giằng xé nát tâm con
Lũ lụt cuồng phong xói dạy thêm mòn
Bùn đất cuốn những hồn non tinh tú

Và nơi đó bao con người chẳng ngủ
Mấy ngày ròng dời búi rú tìm anh
Những thân hình còn nằm dưới bùn tanh
Lòng trai trẻ vì rừng xanh nghĩa ái

Tình đất nước, quê hương còn thắm mãi
Bởi các anh Trung Dũng lại kiên trung
Chịu đau thương da diết đến tột cùng
Chờ chút nhé, vì trời... chung khốn khổ

Đèn soi sáng giữa rừng người cứu hộ
Triệu tấm lòng đang dồn đổ vào đây
Nét thương đau chua xót đã dâng đầy
Các anh hỡi hẹn mai ngày tái ngộ

Nguyễn Thái Cơ 16/10/2020
Chưa phân loại
Uncategorized