Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phố Vắng

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

PHỐ VẮNG

Phố nhỏ vắng em kể từ đây
m u lối cũ nhện dăng đầy
Mặt nước giếng tiên không ai vẫy
Hồ nay mồi cá chẳng thèm vây
Đâu rồi hình dáng cô gái ấy
Chiều đến cùng ai dạo phố này
Cách biệt từ nay đâu muốn vậy
Cất bước theo chồng ngút trời mây

NTC 2/3/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thương Lắm Quê Tôi
  • Ước
  • Chiều Huế
  • Vẫn Nhớ.
  • Đêm Quan Họ
  • Chọn Đồ
  • Nụ Hôn
  • Chiều Thu Cầu Hôn
  • Giận 1
  • Lặng Sầu
Thơ tương tự
  • Phố Vắng (Kiều Trang)
  • Phố Vắng (Quốc Ân)
  • Phố Vắng (Hoàng Hiện)
  • Phố Vắng (Hiếu Mobile)
  • Phố Vắng Chiều Nay (ĐỨC NGUYÊN)
  • Phố Vắng Em (Đông Tà)
  • Phố Vắng Em (Lê Thành)
  • Phố Vắng Em Rồi (Thanh Hà)
  • Phố Vắng Em Rồi (Hoàng Thanh)
  • Phố Vắng Em Rồi (Sy Sesong Sao)
Thơ bạn muốn xem
  • Dõi Bóng Thiên Di
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (464)
  • Lưu Đày
  • Mẹ Tôi
  • Bao Giờ Trở Lại-2
  • Nỗi Nhớ Mang Tên Đêm
  • Thời Chóng Tàn...
  • Hội Chứng Stockholm
  • Anh Không Về... Mùa Thu !
  • Khổ Vì Ai
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thị Thanh Dung
  • Khieu Long
  • Văn Chiến
  • Dohop
  • Hữu Anh
  • Khôi Hạo
  • Bùi Minh Quốc
  • Dovietquoc
  • Hạnh Ngân
  • Phạm Sĩ Trung
©2025 - CungThuGian.com