Cõng Chữ Lên Ngàn

Tác giả: Trần Thanh Xuân

( Kính tặng các thày, cô giáo
nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 -11 )


Hai hai tuổi ngực căng tràn khát vọng
Em xung phong cõng con chữ lên ngàn
Bỏ sau lưng phố rực rỡ hoa đèn
Và những ngày diện xênh xang váy áo

Đường lên ngàn lấm lem, độc đạo
Hiểm họa rập rình vực thẳm đèo cao
Con chữ vượt đèo khó nhọc làm sao
Mồ hôi nước mắt hòa vào nhau tuôn chảy

Trường trên ngàn chỉ tuềnh toàng liếp mỏng
Vài cái bàn cái ghế mục vẹo xiêu
Bầy trẻ thơ lếch nhếch nhưng đáng yêu
Đói bụng triền miên và khát hoài con chữ

Lớp học trên ngàn rất chi kỳ lạ
Đứa thấp, đứa cao cười nói cứ thia lia
Dăm bé này làm phép tính nhân chia
Vài bé kia phép cộng vẫn còn chưa biết

Thương trẻ khát em dạy từng con chữ
Thương trẻ nghèo em sẻ gói mì tôm
Đắng nghẹn lòng một bé níu tay em
Cô ơi cô phở là gì cô nhỉ ?

Gắng lên con học hành sao cho giỏi
Rồi hôm nào cô nấu phở con ăn
Cô trò mình cùng gắng vượt khó khăn
Cõng con chữ về xóa nghèo xóm bản.

Hà Nội, 11/2015
Trần Thị Thanh Xuân
Chưa phân loại
Uncategorized