Mặc Tôi Với Đời ...

Tác giả: Jacaranda - Tóc Nâu

Thôi mà ... em dỗi hờn chi
Đôi ta nối lại "Tình Thi" hôm nào
Kẻo mà câu chữ xanh xao
Nhạt nhòa ý tự, giấy ngao ngán vần

Thôi mà ... em chớ phân vân
Cùng nhau đôi lứa nhịp chân Thiên Đàng
Cớ gì mà cứ thở than
Cho Tim tôi nát vụn ngàn mảnh đau

Làm sao ta mặc kệ nhau
Khi tình năm tháng dâng trào thiết tha
Thăng trầm đôi lứa cùng qua
Buồn vui san sẻ ấy là nợ duyên

Tôi đâu dám nhắc buồn phiền
Chỉ là Tim đã gửi "miền em" thôi
Mặc tôi ... em mặc kệ tôi
Thì thôi cứ thế ... mặc tôi với đời

Tháng năm cùng mảnh Thơ rơi
Ru hồn khắc khoải ... mơ đời có em

jacaranda

XIN HÃY MƠ ...

Xin hãy mơ đời luôn có em
Mỗi khi hoa nắng rụng bên thềm
Anh vương cảm giác gần nhau lắm
Ngã đầu ngoan ngoãn tựa vai êm

Xin hãy mơ cùng trong cõi thơ
Chữ nghĩa vô tư chẳng bến bờ
Sông thương, biển nhớ vô vàn ấy
Chỉ có đôi hồn dệt ý tơ ...

Xin hãy mơ tình thật dễ thương
Như viên kẹo nhỏ ngọt mật đường
Mắt môi hồng... đến thèm hôn lén
Giấu trọn nụ cười sau cỏ sương

Xin hãy mơ trời không gió mưa
Không gian hòa lẫn tiếng vui đùa
Đến mây cũng phải ngây ngô ngắm
Và cả trăng tròn ghen chẳng thua .

Xin đừng hờ hững mặc kệ nhau
Thơ trao sẽ héo úa muộn sầu
Vỡ tan huyền vọng cùng xây đắp
Ai lại vô tri trước nỗi đau !

Tóc nâu
Chưa phân loại
Uncategorized