Dấu Yêu Buồn ...

Tác giả: Jacaranda - Tóc Nâu

Hỏi vì sao ... trời ban cho tình lỡ
Để bây chừ nức nở dưới trời thu
Hỏi vì sao mây giăng mắc sương mù
Để thơ khóc ... vì xa người yêu dấu

Đêm từng đêm buồn tôi ai có thấu ?
Nhớ nhung nào đang cào cấu từng cơn
Nếu thơ tôi có pha chút dỗi hờn
Người nên hiểu vì quá yêu nên thế ...

Bản tình ca chứa chan đầy chất Huế
Quán ven đường ...đôi chiếc ghế uyên ương
Mắt nhìn nhau, đôi ta đã ngầm thương
Nay xa cách vấn vương đường kỷ niệm

Thu lá bay rơi vàng như phù phiếm
Dấu yêu buồn ... hồn lạc kiếm tìm nhau
Mỗi thu về che giấu nỗi khát khao
Tôi nhặt lá ... ngỡ thư tình ai viết

jacaranda


VỀ ĐẤT CỘI ...

Vẫn còn vương sợi tơ tình diễm tuyệt
Nhặt khẽ khàng vàng lá viết bài thơ
Bao lá rơi, ngần ấy mộng thẩn thờ
Nói sao hết những mong chờ khắc khoải?!

Em muốn lắm quên muộn sầu tê tái
Nhịp tương tư hãy mãi mãi chìm sâu
Nhưng người ơi! Sông nước chảy qua cầu
Đã tỳ vết thâm sâu hai bờ bến !

Tay buông tay, cúi đầu nhìn định mệnh
Nhưng sóng lòng lắm lúc đến cuồng ngông
Bão giông dâng, ánh mắt lệ khoanh tròng
Giọt lã chã theo mưa lòng không dứt...

Còn gì đâu thời thanh xuân gương lược
Lụa mượt mà, em chải chuốt vì anh
Đời kiêu sa nay là lá xa cành
Bay trong gió... loanh quanh về đất cội !

Tóc nâu
Chưa phân loại
Uncategorized