Mùa Thương

Tác giả: Jacaranda - Tóc Nâu

Mùa thương kéo suốt một năm
Sao ta ngấn lệ âm thầm đầy vơi
Mùa thương kéo suốt một đời
Bây chừ nhìn Tóc ...hát lời nhạt phai

Tình tang... dáng vóc hình hài
Theo năm tháng đổi u hoài nhớ nhung
Ngoài khơi mây nước trùng trùng
Lòng ta ấp ủ tương phùng người ơi

Dường như sắp hết cuộc đời
Lá vàng đã rụng xa rời cội xưa
Dường như hết Nắng rồi Mưa
Mùa thương ta đợi ... chữ "thừa" ngu ngơ

Hắt hiu Trăng nhạt đèn mờ
Gió buồn đưa đẩy câu thơ rơi sầu
Trang lòng đầy ắp mùa ngâu
Mùa thương đang tận nơi đâu cõi trần ?

jacaranda

TÌM VỀ NHAU !

Có cần phải nói yêu nhau,
Phải đưa bằng chứng trước sau với tình ?
Mùa thương cùng giữ lặng thinh
Đến nay đếm lại tưởng nghìn thu qua...

Quen nhau tự thuở ngọc ngà
Chia nhau đã lắm mượt mà ý thơ
Bờ mê, bến giác đợi chờ
Những đêm trăng hẹn sương mờ đồi chao

Ý tình như gió lao xao
Hờn ghen cũng thể là màu nắng mưa
Bao giờ thương nhớ dư thừa,
Sao ai lại trách cho vừa dững dưng !

Mùa thương mấy độ xa chừng
Đông qua, Xuân đến rộn mừng con tim
Bao nhiêu sắc lá im lìm
Khởi lên hoa sống ta tìm về nhau ...



Tóc nâu
Chưa phân loại
Uncategorized