Ngày Hứa Hẹn

Tác giả: Văn Xuân

Như loài sâu chẳng mơ gì kiếp bướm
Ta ru mình bằng những giọt thơ xanh
Đời mênh mông đi hoài chưa bến đỗ
Nên tới giờ sầu cứ mãi long đong

Khi gặp người suối nguồn như đã kiệt
Đêm trùng trùng vây ám bóng liêu trai
*Thôi đành quên để lòng say đắm lại
Nắm tay người như nắm được ngày mai*

Người đã thế giấc mơ đời sớm lỡ
Bài trăm năm đã lỗi khúc xum vầy
Xin ngồi lại cùng ta chào nắng mới
Khi tin yêu còn đọng ở nét mày*

Như mất nhau giờ mới tìm lại được
Người hát đi - ta gõ nhịp tương phùng...

VanXuan

Tình thì đẹp nhưng thật là dễ vỡ
Có mấy ai giữ được đời nhau
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả