Tình Chôn Giấu

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

YÊU nhiều lắm nhưng không muốn nói
ANH đâu màng dạ đổi thay nhanh
GIẤU đi giấc mộng duyên lành
MÃI kìm chôn chặt tình xanh một đời.

TRONG những lúc chơi vơi lạc lõng
LÒNG u hoài lệ đọng thấm tim
CHẲNG sao vẫn cố ôm ghìm
CẦN gì tỏ rõ lặng im lụy phiền.

ĐÁP trả sợ triền miên khổ ải
LẠI ưu sầu đan trải tâm can
ƯỚC chi hạnh phúc vô vàn
MONG rằng người sẽ ngập tràn niềm vui.

BÊN tình mới ngậm ngùi tan biến
MÌNH âm thầm vĩnh viễn ngóng trông
YÊU ANH GIẤU MÃI TRONG LÒNG
CHẲNG CẦN ĐÁP LẠI ƯỚC MONG BÊN MÌNH.
7/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized