Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Tình

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

________Nhật ký của một nàng thơ

Em như hoa thắm nở trên ngàn
Dìu dịu hương rừng một đóa Ban
Da trắng tinh khôi màu bạch lụa
Má hường diễm lệ sắc hồng lan
Công dung ngôn hạnh quen nề nếp
Gốc gác chân quê giỏi kiệm cần
Những kẻ đa tình đừng ảo mộng
Em còn mãi đợi khách văn nhân.

April 09, 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Tự Tình (Trần Huy Sao)
  • Tự Tình (ĐTH Nhã Vy)
  • Tự Tình (Khánh Quỳnh)
  • Tự Tình (Gió Một Chiều)
  • Tự Tình (Bướm Đêm)
  • Tự Tình (Nguyên Hữu)
  • Tự Tình (Phạm Thái Vinh)
  • Tự Tình (Lệnh Hồ Công Tử)
  • Tự Tình (ToAnPhong)
  • Tự Tình (Hoàng Lê Nguyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Tôi Thử Kể Với Các Bạn
  • Dù Đơn Thuốc Không Hề Có Trên Đời
  • Khoảng Lặng Bình Yên !
  • Suy Ngẫm
  • Lạc Mơ
  • Có Lẽ Tôi Xin Phép Được Dừng Ở Đây...
  • Tàn Giấc Chiêm Bao
  • Anh Đón Chào Tình
  • Anh Chờ
  • Tàn Mộng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tlan
  • Nguyễn Đăng Trình
  • Lê Minh Thành
  • Lý Văn Sáu
  • Phạm Thị Cúc Vàng
  • Xuân Hồng
  • Phan Thành Lanh
  • Không Biết
  • Thảo Phương
  • Đức Minh
©2025 - CungThuGian.com