Tự Tình

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

Tự Tình

Ta không muốn tự mình gieo ác nghiệp
Không muốn người cứ đắm đuối tình ta
Tự hỏi mình duyên phận ấy là chi?
Để người vương nắm tình ta hoang hoải

Ta cầu người đừng mộng tình hư ảo
Đừng mơ mộng tình dại đã quá xa
Mộng mà làm chi? Có được những gì?
Thì thôi thôi xin người đừng mê mải

Chân trời xa đã cách miền duyên hải
Nắm tình vương hãy gửi gió khơi xa
Đừng ôm mãi mộng lòng mối tình si
Để vần thơ cứ muôn vàn khắc khoải

Bóng hoàng hôn đã trải dài đoạn cuối
Xin người ơi đừng lạc bước quá xa
Về bến nhà êm đềm với sông quê
Sẽ hát lên khúc ca đầy tình ái

Lưu Nhã Vy 24/09/19
Chưa phân loại
Uncategorized