Mưa Về Phố Cổ (272)

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

MƯA VỀ PHỐ CỔ

Cơn mưa chiều chợt về ngang phố cổ
Bỗng hối hả tràn đổ những hắt hiu
Vỡ toang rồi yên bình đã chắt chiu
Để hồn thơ lại theo về giận dỗi

Phố lặng lẽ chiều nghiêng buồn quá đỗi
Gió đảo chiều thu tím lạnh bờ môi
Vần vũ trào phủ xám cả trời côi
Nấc nghẹn dâng mùa ngâu lại đổ lệ

Và chiều nay ta cũng lại không thể
Dỗ trái tim yên ngủ nỗi hanh hao
Lặng nghe tím hồn thu mãi chênh chao
Như bước mưa đổ dồn trên mái cổ

Mái rêu phong ngàn năm vẫn ru phố
Người ru ta dang dở nửa vần thơ
Biết vậy rồi sao vẫn ngóng vẫn chờ
Giọt sương đêm hững hờ trên mái cổ
LNV
#luunhavy1103 #nhavyluu1103
Chưa phân loại
Uncategorized