Ngược Dòng

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

Ngược dòng
Em lại muốn...ngược dòng thời gian
Để tìm lại chút tình tan trong gió
Chút dư vị những buổi đầu bỡ ngỡ
Một nụ tình chưa kịp nở bao giờ

Em lại muốn ngược mưa ngược gió
Ngắm trăng vàng óng ả cõi nhân gian
Lãng phiêu du theo áng mây ngàn
Tìm đường xưa lối cũ trái tim anh

Em lại muốn nông nổi một thời xanh
Để tìm lại cuộc tình mong manh đó
Để cùng anh vào cửa ngõ con tim
Thương chiều tím góc phố buồn bỏ ngỏ

Ước mơ thôi vì thời gian mãi trôi
Nước sông kia vẫn chảy xiết mỗi mùa
Ánh trăng vàng đã hững hờ hơn xưa
Và dòng đời trôi nhanh thêm mải miết

Lưu Nhã Vy 17/01/2020
#nhavyluu1103
Chưa phân loại
Uncategorized