Ngược Dòng

Tác giả: Hồng Dương

Sương ngược nắng ảo huyền hư ảnh
Sắc ngược tình mỏng mảnh tơ duyên
Dòng sông loang lỗ lụy phiền
Dòng đời phiêu lạc trăm miền đắng cay

Xa cánh vạc đang bay trong gió
Cành liễu gầy buông bỏ xiêm y
Còn vương đôi nét lạ kỳ
Vướng trong đôi mắt bờ mi dáng buồn....

Chỉ giây phút dại khôn lơ đễnh
Cả đời tròng một mệnh số ta
Đêm là đêm mãi la đà
Ngày hoài ngày rạng sắc pha hương mời

Cho má thắm lã lơi.. lơi lã
Bờ môi xưa tan rã hư vô
Tóc buông đen ngã điểm tô
Nét ngời trang nhã hay bồ rượu thơm

Cho trăng rọi bến nơm nớp đợi
Chiếc thuyền mây chèo tới chơi vơi
Ngược dòng lướt giữa dòng đời
Mái chèo khua nước trăng ngời ngời soi...
Chưa phân loại
Uncategorized