Ngược Dòng

Tác giả: Văn Liêm

NGƯỢC DÒNG

Em không hiểu nổi mình
Khi ngược dòng, ngược gió để yêu anh
Ngược trời xanh để chịu nhiều cơn lốc
Ngược lẽ đời cam chịu làm "con ngốc"
Ngược thời gian để tìm về nơi xa lắc
Ngược đủ đầy để tìm một tương lai mong manh...

Bởi em biết, trên đời này chỉ có anh
Anh đến từ trời xanh…
Mang theo những tia nắng trong lành và ấm áp
Sưởi ấm lòng em trong những đêm gía buốt…

Em chỉ là một giọt sương trong suốt
Anh hiểu thấu lòng em, hiểu rõ ngọn ngành
Để chia sẻ cùng em những vui buồn da diết
Để khơi dậy trong em những niềm khao khát
Làm vơi đi trong em những khó nhọc cuộc đời…

Bởi vậy... Em chỉ cần Anh…
Cần chính Anh thôi !…

Văn Liêm - 24/02/2021
Chưa phân loại
Uncategorized