Khao Khát (Về Với Biển)

Tác giả: Văn Liêm

KHAO KHÁT

Anh ao ước được đi cùng Em
Nghe Biển gọi… tìm về với Biển
Tay trong tay dao trên bờ cát mịn
Nghe thì thầm Nha Trang… Nha Trang…

Em có nghe từ sâu thẳm đại dương
Con sóng bạc mặn mòi tình biển cả
Nỗi khao khát vỡ òa vào bờ đá
Biển vụng về chẳng biết ngỏ lời yêu…

Biển nông sâu thầm kín bao điều
Sóng trăn trở trườn vào nước mặn
Em có nghe thì thầm lời anh dặn
Sóng khao khát tìm bờ…
Anh khao khát Em!

Văn Liêm, Nha Trang, 30-9-2020
Chưa phân loại
Uncategorized