Xuân Đắm Say

Tác giả: Hồng Dương

Mùa đông lạnh... dẫm hồn anh tê tái
Nay xuân về ấm lại chuyện tình ta
Ở trên kia là một áng trăng ngà
Đây thoang thoảng la đà hương hoa ngát...

Em lộng lẫy trong làn tơ gió mát
Đẹp vô cùng khuê các thật đài trang
Như nàng tiên làm mạc khách ngỡ ngàng
Hồn quân tử bàng hoàng trong chết lặng

Trời trong vắt nắng long lanh ảo ảnh
Hương môi thơm sóng sánh miệt má hồng
Giết hồn ai ngay khoảnh khắc vừa trông
Xuân thánh thiện phiêu bồng tình trinh bạch

Hồn say chín căng tràn trong lòng mạch
Anh muốn ôm thật chặt cả xuân đầy
Trao nụ hôn hoàng ngọc nhựa ngất ngây
Như cơn gió quẵn quầy bờ vai mịn

Cho say đắm diệu thần xuân bịn rịn
Nhốt hồn em chết lịm trái tim chiều
Ôi !... không gian kỳ ảo chốn phiêu diêu
Cho thổn thức đến phiêu linh kỳ thú

Anh cùng em đắm chìm trong giấc ngủ
Giữa mùa xuân vần vũ giấc mơ đời
Trần gian ơi !... hồn say đắm muôn nơi
Xuân mê mẫn tỏa ngời khung trời mộng...
Chưa phân loại
Uncategorized