Hình Ảnh Cũ

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Trong giấc điệp nằm mơ dàn hoa tím
Chốn u hoài giăng nắng cõi bình yên
Tìm hình ảnh những người ta thương mến
Vắng lâu rồi càng muốn nhớ nhung thêm

Bỗng òa khóc khi không tìm ra mẹ
Đổ mồ hôi nhỏ giọt buổi trưa hè
Trở lại tuổi thời gian còn thơ bé
Đã qua rồi loang thoáng một cơn mê

Nhà xưa đó rung rinh chùm bông giấy
Hết chói chang khi phủ bóng mây bay
Ngồi một góc mẹ vẫn thường đan áo
Miệng ru con cho ngủ giữa ban ngày

Cha chăm chú dán mắt xem tờ báo
Mặc bà ba đeo cặp kính gọng đen
Trán nhăn nhíu thở dài trông thiểu não
Như buồn đời sự thế mãi ưu phiền

Tâm sôi nổi nhớ người thương trong mộng
Sợ lâu rồi quên mất dĩ vãng xưa
Bên anh em có lúc trần như nhộng
Đít lằn roi vì lỗi nhắc chẳng chừa ...

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized