Ai Giấu Giùm Tôi Thập Kỷ Xưa ...!

Tác giả: Thúy Lan

Xin giấu giùm tôi miền huyễn, vương
Giấu luôn con chữ tím màu tương
Giấu tim hồn thức thâu đêm trắng
Bí mật cho tôi những đoạn trường

Xin giấu giùm tôi những đắng cay
Giấu tờ lịch mỏng lụy theo ngày
Giấu luôn phù phiếm thực, hư ảo
Và cả phiến tình đang lá lay

Xin giấu giùm tôi khoảnh khắc xưa
Ngày mưa ướt sũng ngỏ sao vừa
Ngày da thịt trú vùng thương, ấm
Giấu trọn đường tình miên viễn xưa

Này, cõi vô thường nhớ giấu Trăng
Hư không xin khóa cổng thiên đàng
Hư lòng ghìm phút giây khao khát
Đừng để rơi buồn loang phím tang

Xin đêm ru niệm, ý vàng
Hồn thơ vào giấc hồng hoang thuở nào

Thúy Lan
Chưa phân loại
Uncategorized