Anh Hư Lắm !

Tác giả: Thúy Lan

Có một đêm Người Tình xuống phố
Gót chân trần bước khẽ từ xa
Tim tan nát bởi ai hư lắm
Người hẹn hò nơi góc phố hoa

Phố hoa lạ có lần em biết
Dạ rối bời không nói nửa câu
Anh khỏa lấp cười giòn thủ thỉ :
“ Thôi mà em , chớ để mi sầu “

Em dù muốn khóc nhưng không thể
Hoa phố kia nào biết lạc duyên
Chưa kịp nở sầu chung một giấc
Dẫu mai Xuân ghé tận hiên thềm

Anh hư lắm … lãng mạn bay bướm
Em dặn lòng đừng giận dỗi chi
Lỡ vận thơ lây buồn lạnh lẻo
Co ro nhìn Nhỏ lạc vần thi

Thúy Lan
Chưa phân loại
Uncategorized