Sẽ Có Một Ngày Em Hiện Hữu

Tác giả: Thúy Lan

Em người thiếu phụ lỡ xuân thì
Chưa một ngày vui như ước mơ
Đêm xuống lệ sầu lem gối chiếc
Và buồn nhăt nhạnh ít vần thơ

Đừng hỏi gì em câu : " Ảo , Thật "
Cứ hồn nhiên thỏa những câu thi
Dù là Anh chẳng thề hay hứa
Nhưng mộng trong thơ ăm ắp đầy

Sẽ có một ngày Em hiện hữu
Bên Anh ngâm khẽ áng thơ xưa
Bài thơ ngày ấy khi qua ngỏ
Anh hạ bút tim không mực thừa

Em vừa gửi Chúa lời thưa
Chở che thuyền mộng tránh mưa bão hờn
Xin Anh dạ vững xuôi dòng
Em tin nắng ấm giữa lòng đại dương

Thúy Lan
Chưa phân loại
Uncategorized