Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chí Thành

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Mãi vẫn hơn ai một chí thành
Tâm trong, hồn rạng, mộng đời xanh
Lắm khi gió giũ, cành giăng mắc
Những lúc mưa gào, lá đổ quanh
Thế sự xoay vần như sóng nước
Tình thân quấn quýt tợ cây cành
Làm sao sáng mãi, trời không tối
Trăng vẫn là trăng trải ánh canh…

29/6/2016
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhìn Bé Nhớ..
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (29)
  • Hãy Ghét Anh Nữa Đi!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1435)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (95)..
  • Gom Góp Nỗi Niềm
  • Ấp Ủ Con Tim
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1174)
  • Nhớ Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
Thơ tương tự
  • Chí Thành (TamMuội)
  • Chị Thánh Têrêsa Yêu! (Hèn Mọn Tiểu Thư)
  • Chí Thành Thông Thánh (Phan Chu Trinh)
Thơ bạn muốn xem
  • Trách Chi Phút Ấy....tình Cờ
  • Trang Bình Dân.
  • Xa Mẹ
  • Nưôi Em!
  • Em Bỏ Lại
  • Chúa Trời Bán Cho Chúng Ta Mọi Thứ Với Cái Giá Là Dao Động.
  • Tình Yêu Là Gì?
  • Tiền Gắn Kết Tình Nghĩa
  • 1146 - Nhớ Mẹ
  • 274 - Xa Hè
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Mạnh Hảo
  • Chu Kỳ Thư
  • Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh
  • Ưng Bình Thúc Giạ Thị
  • YeuDieuLongNu
  • Thư Trần
  • Hoài Bảo Anh Thư
  • Châu Gia Chuyển
  • Xương Rồng Đen
  • Tornado
©2026 - CungThuGian.com