Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bến Mơ

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Bến lạ neo thuyền ngoạn cảnh mơ
Trời trong gió dịu ánh trăng mờ
Gần xa nhạc sáo thêm hoài cảm
Khoan nhặt câu hò cũng ngẩn ngơ
Mộng tưởng cầu Lam… tình mãi đợi
Hoài trông ngõ Hạnh… phúc đương chờ
Giang hồ đã mỏi chồn chân bước
Đổi gánh tang bồng lấy gánh thơ !

September 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Bến Mơ (Nguyễn Thái)
  • Bến Mơ (Thiết Dương)
  • Bến Mơ (Ngọc Thạch)
  • Bến Mơ (Giấc Mơ Xưa)
  • Bến Mơ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Bến Mơ (Đỗ Mỹ Loan)
  • Bến Mơ (Minh Tuấn)
  • Bến Mơ (Người Lính)
  • Bến Mơ (Nguyễn Bính)
  • Bến Mơ (!) (Thiết Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Biển Hạ
  • Hồn Đá Vọng
  • Nhớ Người
  • Giàu_nghèo !
  • Đấu Tranh Là Lẽ Phải
  • Thu Trọn Tình
  • Thiệt Là 5
  • Người Đàn Ông Lý Tưởng
  • Mưa Nhẹ Đầu Xuân - Chẳng Thấy Xuân
  • Giao Mùa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vô Tình
  • Thành Quí
  • Đoàn Phương
  • Thanh Tịnh
  • Khanh
  • Tagore
  • Quách Tỉnh -Xuân Trường
  • Nguyễn Văn Liêu
  • Trần An
  • Mở Rộng Tâm Hồn
©2025 - CungThuGian.com