Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bến Mơ

Tác giả: Giấc Mơ Xưa

Chênh chao sóng vỗ mạn thuyền
Trôi theo dòng nước đêm huyền mênh mông
Bến nao thuyền mãi ngóng trông
Bâng khuâng nỗi nhớ thinh không lặng thầm
Đường về bỗng hóa xa xăm
Thu đi Đông tới tháng năm đợi chờ
Con thuyền lờ lững chơ vơ
Hay chăng nơi ấy bến mơ đâu rồi?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vương !
  • Thiên Đàng Tình Yêu
  • Món Quà Xinh
  • Ngày Không Anh
  • Sợi Nhớ - Sợi Thương
  • Mong Chờ !
  • Mơ Về Anh
  • Có Lẽ ...
  • Bình Yên
  • Cho Nhau !
Thơ tương tự
  • Bến Mơ (Nguyễn Thái)
  • Bến Mơ (Thiết Dương)
  • Bến Mơ (Ngọc Thạch)
  • Bến Mơ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Bến Mơ (Đỗ Mỹ Loan)
  • Bến Mơ (Minh Tuấn)
  • Bến Mơ (Trần Bảo Kim Thư)
  • Bến Mơ (Người Lính)
  • Bến Mơ (Nguyễn Bính)
  • Bến Mơ (!) (Thiết Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Mùa Thu Vàng Hoa Cúc
  • Hoài Trăng
  • Chỉ Thế Sao Anh
  • Thư Gửi Mẹ ...
  • Đêm Vắng Thưa
  • Công Đức Anh Hùng
  • Một Mai.. Tôi Hóa Núi
  • Duyên Mùa Loạn
  • Nơi Anh Về Đã Lạc Mất Em
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1645)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mai Thanh Châu
  • Lệ Hoa Trang
  • Chaunamphong
  • Hoài Vân
  • Nguyễn Minh Tiến
  • Trần Đức Lập
  • Bùi Quốc Thái - Sơn La
  • Thi Ngữ
  • Huyền Nguyên
  • Trần Ngọc Mỹ
©2026 - CungThuGian.com