Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bến Mơ (!)

Tác giả: Thiết Dương

BẾN MƠ

Ta dắt nhau về giữa bến mơ
Vòng tay ấm áp thỏa mong chờ
Nhìn hoa khỏa sắc êm đềm mộng
Ngắm liễu buông dòng óng ả tơ
Chỉ kết duyên bền không úa nhạt
Môi đơm nụ thắm chẳng phai mờ
Nồng nàn cảm khúc ru đời mãi
Điểm bức tranh tình đẹp ý thơ.

Thiet Duong _15/4/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Bến Mơ (Nguyễn Thái)
  • Bến Mơ (Thiết Dương)
  • Bến Mơ (Ngọc Thạch)
  • Bến Mơ (Giấc Mơ Xưa)
  • Bến Mơ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Bến Mơ (Đỗ Mỹ Loan)
  • Bến Mơ (Minh Tuấn)
  • Bến Mơ (Trần Bảo Kim Thư)
  • Bến Mơ (Người Lính)
  • Bến Mơ (Nguyễn Bính)
Thơ bạn muốn xem
  • Mùa Thu Vàng Hoa Cúc
  • Hoài Trăng
  • Chỉ Thế Sao Anh
  • Thư Gửi Mẹ ...
  • Đêm Vắng Thưa
  • Công Đức Anh Hùng
  • Một Mai.. Tôi Hóa Núi
  • Duyên Mùa Loạn
  • Nơi Anh Về Đã Lạc Mất Em
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1645)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mai Thanh Châu
  • Lệ Hoa Trang
  • Chaunamphong
  • Hoài Vân
  • Nguyễn Minh Tiến
  • Trần Đức Lập
  • Bùi Quốc Thái - Sơn La
  • Thi Ngữ
  • Huyền Nguyên
  • Trần Ngọc Mỹ
©2026 - CungThuGian.com