Hoàng Hôn Giáng Sinh

Tác giả: Thiết Dương

HOÀNG HÔN GIÁNG SINH

Ta chờ người suốt cái lạnh mùa đông
Ngày sinh nhật chỉ cầm lòng sám hối
Dù vẫn biết trái tim nào có tội
Sao một đời trôi nổi giữa dòng yêu

Ơi giáng sinh giờ vắng tiếng kinh chiều
Dù con chúa đã khởi triều cai trị
Từ dạo ấy quá hai mươi thế kỷ
Thập giá kia chẳng thể cứu duyên này

Từ biệt rồi còn đâu nữa vòng tay
Và hơi ấm của những ngày hoa mộng
Mà địa ngục giờ thênh thang mở rộng
Cửa thiên đàng chợt đóng phía hoàng hôn

Chúa nhân từ đã buộc túi càn khôn
Nhìn quỷ dữ giam linh hồn mê muội
Con tim mộng dẫu nghìn lần sám hối
Bước tình yêu cũng khuất lối thiên đàng.

Thiet Duong _23/12/2016
Chưa phân loại
Uncategorized