Tháng Ba Kỷ Niệm

Tác giả: Khang Thụy

Nghiêng vạt nắng tháng ba về xao xuyến
Câu ước hẹn sao huyễn hoặc mơ hồ
Bức tranh buồn còn đôi nét chưa tô
Ai vò nát đẩy xô chiều lạc lõng.

Tháng ba về... bò cạp vàng rợp bóng
Thoáng bâng khuâng chong chóng gió đợi chờ
Nhớ con mưa thấm ướt đẫm bài thơ
Chiều tan lớp một gã khờ thổn thức.

Tháng ba ở... tổn hao bao giấy mực
Hạt bụi phấn đã day dứt cồn cào
Sân trường vắng thầm lặng một ước ao
Trang lưu bút từ thuở nào vắt vẻo.

Tháng ba ơi... tình ngây ngô tí tẹo
Thuở học trò vui reo mộng tuổi hoa
Đến mùa thi cắm cúi bóng chiều tà
Từng con điểm đậm đà lời thầy dạy.

Tháng ba đi... sao vội vàng chẳng thấy
Như ngày xưa thuở ấy tôi xa nàng
Chiều hạ buồn hàng me bước lang thang
Tìm trong nắng một chút vàng nhung nhớ.

Tay cầm tay dạo quanh vòng phố chợ
Hồn chênh chao từ bao thuở em cười
Nơi quê nhà chắc em vẫn đẹp tươi
Tôi gởi lại tháng ba đời viễn xứ...

_______ Khang Thụy * 20.03.2019
Chưa phân loại
Uncategorized