Bến Đợi Bến Chờ

Tác giả: Khang Thụy

Ngày anh khoác áo tòng chinh
Còn em ở lại một mình đơn côi
Từng chiều bến vắng em ngồi
Nhớ người yêu dấu bồi hồi xuyến xao
Người đi đến tận thuở nào
Quê nghèo thương nhớ nôn nao cõi lòng
Phố buồn ngập gió vào Đông
Chờ ngày Xuân mới ngóng trông anh về
Xây mộng tình khúc phu thê
Hè qua Thu đến mãi mê úa tàn
Hỡi người trai tráng hiên ngang
Thao trường nắng cháy cỏ vàng xác xơ
Vì yêu em mãi đợi chờ
Mong thuyền neo đậu bến bờ yêu thương.

_______ Khang Thụy * 09.08.2018
Chưa phân loại
Uncategorized