Một Chút Đời Mong Manh

Tác giả: Khang Thụy

Ta còn gì trong tay người hỡi
Còn lại em giữa ngày mưa rơi
Còn lại em giữa đêm mùa hạ
Còn lại nhau của một mảng đời.

Cho nhau chút nắng một chút mưa
Một chút thiếu thốn một chút thừa
Để vừa góp nhặt không vương vãi
Như tình còn lại thuở ban xưa.

Cho nhau chút ấm chút lạnh lùng
Một chút vững chải chút run run
Để biết được rằng mình đang sống
Giữa đời cong xoắn những vòng cung.

Cho thêm chút củi khơi lửa hồng
Để xua giá lạnh giữa đêm đông
Cho thêm chút lá che nắng chói
Giữa trưa nắng hạ trên cánh đồng.

Cho chút mùa xuân ở lại đây
Để nghe chim hót rộn suốt ngày
Cho chút hương thu thơm cốm mới
Nồng nàn hoa sữa ngọt đắm say.

Cho nhau quấn quýt một vòng tay
Một bờ môi ấm má hây hây
Cho một câu nói yêu thương mãi
Chút đời mong manh thêm ngất ngây.

_______ Khang Thụy * 03.08.2018
Chưa phân loại
Uncategorized