Một Chút Dỗi Hờn. Một Chút Ghen

Tác giả: Trần Minh Hiền

TRƯỜNG CA CHO MẸ 04122022
(Gồm 1001 khổ thơ với 4004 câu thơ)
Trần Minh Hiền Orlando ngày 30 tháng 10 năm 2017
431.

Trần Minh Hiền Orlando ngày 12 tháng 4 năm 2022
TÌNH CA CHO EM 04132022
(Gồm 1001 khổ thơ với 4004 câu thơ)
Trần Minh Hiền Orlando ngày 30 tháng 10 năm 2017
431.

Trần Minh Hiền Orlando ngày 13 tháng 4 năm 2022
ANH TRỞ VỀ
Anh trở về hiện thực của đời anh
Bỗng gặp em nàng tiên hiền cánh mỏng
Em là nụ hoa em là ước vọng
Nở lung linh trên những phím ân tình

Anh trở về xứ sở của quang minh
Bỗng gặp em nàng tiên hiền bé nhỏ
Em là khát khao em là quán trọ
Ngủ đi em đôi mình hát muôn đời

Anh trở về tự tánh của trùng khơi
Bỗng gặp em nàng tiên từ muôn thưở
Em là bình minh em là duyên nợ
Sáng mênh mang màu mắt mơ màng

Anh trở về mầu nhiệm của thênh thang
Bỗng gặp em nàng tiên kỳ diệu
Em là ánh trăng em là thấu hiểu
Rất bao dung và rất đỗi ngọt ngào
Trần Minh Hiền Orlando ngày 13 tháng 4 năm 2022
KHÔNG AI BIẾT NGÀY MAI ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA
Không ai biết ngày mai điều gì sẽ xảy ra
Liệu ngày mai thế gian còn tồn tại
Ukraine có vượt thoát hiểm nguy thời tê tái
Ác quỷ ma vương có biết hồi đầu

Anh viết bài thơ cho Ukraine
Giữa điên đảo mong manh và tàn bạo
Chẳng ai biết trong đầu Putin đạn pháo
Khóc đi em đừng sợ hãi đầu hàng

Tương lai nào cho Ukraine và cho Nga
Và quá khứ sẽ giành cho Tàu Cộng
Rồi dịch bệnh vẫn cướp đi sự sống
Hát đi em hy vọng của vô cùng

Ngọn đèn vàng héo hắt giữa mông lung
Rất buồn bã giữa nghẹn ngào ngơ ngẩn
Anh cầu nguyện cho Ukraine chiến thắng
Để ngày mai hoa sẽ nở thanh bình
Trần Minh Hiền Orlando ngày 15 tháng 4 năm 2022

BÌNH MINH THỨC GIẤC
Bình minh thức giấc
Em yêu ngoan hiền
Tình yêu ngọt mật
Em là thần tiên

Cánh chim hiện tiền
Bay qua trần thế
Tuyệt vời phương tiện
Em là uyên nguyên

Anh mơ con thuyền
Đưa em đến bến
Mơ hồ khấn nguyện
Em là điều hên

Anh xin trả đền
Những gì anh nợ
Mây trôi ngọn nến
Em là giấc mơ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 16 tháng 4 năm 2022
5 Động Lực Đọc Sách Thành Công (kinh nghiệm tui đã trải qua) https://www.youtube.com/watch?v=_x-wCnGq_PU
Nhân cách 1 người có tốt hay không chỉ cần nghe 4 CÁCH NÓI CHUYỆN - Thiền Đạo https://www.youtube.com/watch?v=VnDuBipyDZw
[REPLAY#22] Bí Ẩn Các Lực Dị Thường | Thư Viện Thiên Văn https://www.youtube.com/watch?v=2gVm5pBuVXM
ÔI TÌNH EM TUYỆT VỜI
Ôi tình em tuyệt vời
Anh muôn đời hiểu thấu
Em đẹp xinh diệu vợi
Đến vô cùng bền lâu

Ôi tình em nhiệm mầu
Anh muôn đời trân quý
Em đẹp xinh hiền hậu
Đến vô cùng lâm ly

Ôi tình em xuân thì
Anh muôn đời may mắn
Em đẹp xinh quả thị
Đến vô cùng ánh trăng

Ôi tình em vĩnh hằng
Anh muôn đời mơ tưởng
Em đẹp xinh trinh trắng
Đến vô cùng tơ vương
Trần Minh Hiền Orlando ngày 13 tháng 4 năm 2022
Đọc Sách Không Nhớ Được Gì, phải làm sao? https://www.youtube.com/watch?v=UUBZSBzMAp0
Sống Sao Cho Đẹp Lòng Người? SỐNG CHỈ CẦN KHÔNG THẸN VỚI LÒNG MÌNH ĐỦ RỒI - Thiền Đạo https://www.youtube.com/watch?v=TxCUkC1CdlE
THẬT SỰ RA ANH CHỈ LÀ GÃ KHỜ THÍCH LÀM THƠ
Thật sự ra anh chỉ là gã khờ thích làm thơ
Hay hay dở cũng tuỳ người nhận xét
Anh thì chỉ sống đời lãng xẹt
Trải lòng ra cùng với đất trời

Thật sự ra anh chỉ là gã khờ thích biển khơi
Giăng cánh buồm chẳng cần gì toan tính
Anh thì chỉ sống đời thanh tịnh
Trải lòng ra cùng với khật khùng

Thật sự ra anh chỉ là gã khờ thích ung dung
Luôn tự tại giữa muôn trùng giông tố
Anh thì chỉ sống đời đi bộ
Trải lòng ra cùng với nỗi buồn

Thật sự ra anh chỉ là gã khờ thích chim muông
Bay cùng khắp tận cùng đa vũ trụ
Anh thì chỉ sống đời lưu trú
Trải lòng ra cúng với đợi chờ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 17 tháng 4 năm 2022
SỐNG TRỌN VẸN, SỐNG NHƯ LÀ LẦN CUỐI - Thiền Đạo https://www.youtube.com/watch?v=19w0K93IC6M
Chiếc Camera Mạnh Nhất Của James Webb Đã Sẵn Sàng Săn Ảnh | Thư Viện Thiên Văn https://www.youtube.com/watch?v=T-fWqzrWCFY
CHỜ ...
Chờ người chờ suốt tỷ năm
Chờ cho biển cạn thân tằm hết tơ
Chờ qua hết những bến bờ
Chờ thiên thu đến thẫn thờ xót xa
Chờ cho núi lửa tâm xà
Chờ cho động đất ta bà tan hoang
Chờ cho hết những huy hoàng
Chờ cho trăng rụng sao tàn ta tan
Chơ em cho đến lụi tàn
Chờ mai mờ mịt mơ màng chờ chi
Trần Minh Hiền Orlando ngày 18 tháng 4 năm 2022
MAY MÀ TA CÒN CÓ EM (Tuỳ Bút)
Trần Minh Hiền Orlando ngày 19 tháng 4 năm 2022
May mà ta còn có em giữa tất cả những sự thất vọng tột cùng và những nhiễu nhương lọc lừa gian dối. Em giúp anh vượt qua tất cả và hiểu biết tất cả. Mọi chuyện đều tuỳ duyên và chấp nhận tất cả dù tốt hay xấu thuận duyên hay nghịch duyên. May mà ta còn có em nên anh còn hy vọng và cố gắng vươn lên. và anh cầu nguyện cho thế gian được bình an thoát hết tai nàn chiến tranh dịch bệnh sớm kết thúc lụi tàn cho mọi người mọi loài được an lạc bình yên.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 19 tháng 4 năm 2022
MAY MÀ TA CÒN CÓ EM (Thơ)
May mà ta còn có em
Giữa cõi đời đầy gian dối
Dòng suối dòng sông không hẹn
Nghe mùa ngao ngán lên ngôi

May mà có em bồi hồi
Giữa cõi đời đầy thử thách
Trái tim bao giờ hoá thạch
Nghe thời xưa cũ hồng hoang

May mà có em huy hoàng
Giữa cõi đời đầy bóng tối
Em còn ngây thơ vô tội
Nghe mùa vô thỉ vô chung

May mà có em ngại ngùng
Giữa cõi đời đầy thực dụng
Tam thiên đại thiên lúng túng
Nghe thời mộng mị hết mơ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 19 tháng 4 năm 2022
TẢN MẠN PHỤC SINH 2022
Trần Minh Hiền Orlando ngày 17 tháng 4 năm 2022
Thật sự ra con người vẫn luôn luôn u mê u minh và lầm lạc, hôm qua hôm nay, ngày mai và mãi mãi muôn đời. Nếu ngay lúc này đây có Chúa Trời tái lâm hiện hay Phật Di Lặc xuất hiện thì con người hoặc là sẽ bỏ tù hoặc giết đi vì cho là tự xưng nguỵ tạo. Chúng ta hãy cứ suy ngẫm mà xem: rất nhiều người tôn sùng Trump như anh hùng nhưng cũng rất nhiều coi là tội đồ. Và rất nhiều người cho đến giờ phút này vẫn tin vào Putin và bảo vệ biện hộ cho Putin thậm chí Trump còn tung hô ca tụng Putin. Con người hơn 2000 năm trước và hơn 2000 năm sau vẫn không khác nhau gì mấy: dù ngày nay có vẻ thông minh hơn, khôn ngoan hơn và xảo quyệt hơn. Vẫn u mê lầm lạc và vẫn cứ tự cao tự đại nghĩ rằng mình tài giỏi, nghĩ mình tốt đẹp và cho kẻ khác là xấu xa tồi tệ. Chỉ có chính mình là có đạo đức còn kẻ khác là vô đạo đức.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 17 tháng 4 năm 2022
NẾU BẠN THẤY MỆT MỎI HÃY NGHE MỘT CHÚT CHO NHẸ - Thiền Đạo https://www.youtube.com/watch?v=FwXthbPNJrA
CHẲNG PHẢI MƯA LƯNG TRỜI
Chẳng phải mưa lưng trời
Mà mưa mờ màu mắt
Em ngây thơ khuôn mặt
Mà mặn mà mộng mơ

Chẳng phải nắng dại khờ
Nói nắng như nhung nhớ
Em về ngang duyên nợ
Đẹp ngọt ngào ngẩn ngơ

Chẳng phải sương phủ mờ
Mà muộn màng mê mẩn
Em là hoa hé nở
Ngạt ngào ngày vang ngân

Chẳng phải gió ngại ngần
Mà mùa xuân bật khóc
Em hiền ngoan mắt ngọc
Thắp nụ cười yêu thương
Trần Minh Hiền Orlando ngày 19 tháng 4 năm 2022
TRUONG CA CHO ME
431.
Má là ánh sao trời
Chiếu soi toàn thế giới
Cho con điều diệu vợi
Má tuyệt vời ngàn khơi
432.
Má là ánh mặt trời
Sáng khắp cùng tam giới
Ôi mùa xuân vời vợi
Má nhiệm mầu biển khơi
433.
Mẹ cho con cuộc đời
Mẹ cho con tất cả
Mẹ cho con ngày mới
Mẹ cho con bao la
434.
Con thương Má nhất đời
Với con Má tất cả
Má là ngày tươi mới
Má tuyệt vời bao la
435.
Biết ơn Mẹ vô cùng
Mẹ là niềm ao ước
Mẹ là niềm khát vọng
Mẹ diệu kỳ thương yêu
436.
Cảm ơn Mẹ hiền lành
Dịu dàng và giúp đỡ
Mẹ hy sinh, đức hạnh
Vẫn muôn đời thương con
437.
Như cánh chim đại ngàn
Má nuôi con khôn lớn
Bao dung và cứu nạn
Má là tình bình an
438.
Vẽ lên đóa hoa hồng
Tặng Mẹ hiền ước vọng
Me là cả đời sống
Cho em tình mênh mông
439.
Má là tiếng dương cầm
Má là bài ca mới
Má là nhạc mong đợi
Má là nốt nhạc xanh
440.
Con thương Mẹ muôn đời
Me là tình cao thượng
Luôn luôn không tính toán
Cho con đời thăng hoa
Trần Minh Hiền Orlando ngày 19 tháng 4 năm 2022
TINH CA CHO EM
431.
Em là bình minh hồng
Em là hoàng hôn đỏ
Em là đêm mơ mộng
Em là ngày thơm tho
432.
Em cho anh ngọc ngà
Em cho anh tất cả
Em cho anh vô ngã
Em cho anh hát ca
433.
Em là nụ hoa hồng
Em là hoa quỳnh nở
Em là hoa mai mộng
Em là đào tình thơ
434.
Em tặng anh yêu dấu
Em tặng anh hy vọng
Em tặng anh châu báu
Em tặng anh mênh mông
435.
Em yêu anh chân thật
Em yêu anh tha thiết
Em yêu anh ngọt mật
Em yêu anh thần tiên
436.
Anh yêu em mãi mãi
Anh yêu em dung hòa
Anh yêu em vạn đại
Anh yêu em bền lâu
437.
Em là tiếng ngọt ngào
Vào hồn anh thương mến
Gió mây cùng đi dạo
Anh, em cùng yêu nhau
438.
Em là vàng vũ trụ
Em kim cương thế giới
Em hoa khôi hiện trú
Em tiếng đàn chơi vơi
439.
Em là nắng ân tình
Em là mưa mầu nhiệm
Em là trăng thanh tịnh
Em là sao sáng đêm
440.
Em cho anh hạnh phúc
Em cho anh nụ cười
Em cho anh hoa cúc
Em cho anh sáng tươi
Trần Minh Hiền Orlando ngày 19 tháng 4 năm 2022
***
EM BÂY GIỜ HƠN TIÊN
(Tặng Thông Mỹ Linh, viết trên cảm hứng của bức ảnh ngày xưa tuyệt đẹp của em)
Em xinh tươi ngày đó
Bây giờ càng đẹp hơn
Ôi vầng trăng sáng tỏ
Em tuyệt vời keo sơn

Em đẹp đẽ không sờn
Ôi bức hình xưa ấy
Con thuyền thơ sóng gợn
Em bây giờ ngất ngây

Anh ngắm em từng ngày
Anh mê em từng phút
Ôi em xưa đẹp nhất
Em bây giờ càng xinh

Cảm ơn em thâm tình
Cho anh tình cao cả
Em ngày xưa đẹp quá
Em bây giờ hơn tiên
Trần Minh Hiền Orlando ngày 19 tháng 4 năm 2022
Hãy Thu Hút, Đừng Theo Đuổi - Tri kỷ cảm xúc Web5ngay https://www.youtube.com/watch?v=yu3Y3wv3nZk
MỘT CHÚT DỖI HỜN. MỘT CHÚT GHEN (Thơ Đường Lụât TNBC)
Một chút dỗi hờn. Một chút ghen
Em là. Thanh thoát. Đoá hoa sen
Mê hồn vũ trụ bên bờ lạ
Quyến rũ gian trần giữa lối quen
Tựa chú hươu non thường rón rén
Như nàng nai nhỏ vốn mon men
Em là tiên nữ trời đày xuống
Đắm đuối hồn anh đã mấy phen
Trần Minh Hiền Orlando ngày 20 tháng 4 năm 2022
MỘT CHÚT DỖI HỜN MỘT CHÚT GHEN (Thơ 7 chữ)
Một chút dỗi hờn một chút ghen
Em tặng cho anh chiếc áo len
Bốn mùa quyện lại lời ước hẹn
Em là cô giáo biết ngợi khen

Một chút thẹn thùng một chút men
Cho anh mê mẩn hết đỏ đen
Xuân thắm hạ vàng thời uất nghẹn
Thu hồng đông tím chút thân quen

Một chút dịu dàng một chút ren
Em là lặng lẽ cửa cài then
Em là lộng lẫy loài chim én
Hiền hậu ngọc ngà đóa hoa sen

Một chút dại khờ một chút chen
Tình yêu như thể hoa vùng ven
Em hiền muôn thưở còn vun vén
Tình ái tuyệt vời chẳng mấy phen
Trần Minh Hiền Orlando ngày 20 tháng 4 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized