Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bảy Núi Quê Tôi

Tác giả: Võ Chí Hiệp 0977666098

Năm châu có bảy kỳ quang
Quê tôi lắp lánh bảy hàng núi cao
Giữ trưa gió thổi xôn xao
Chuông reo tý tách dạt dào khối hương
Vạn người trên khắp bốn phương
Rằm sang kéo đến cún vườn vái dan
Vái cho trăm họ an nhàn
Vái cho cha mẹ sống an tuổi già……!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hai Mùa Mưa Nắng
  • Duyên Phần Bẽ Bàn
  • Vu Quy
  • Ba Mùa Rưộng Nương
  • Muốn Quên Cô Bé
  • Nắng Vàng Và Lời Muốn Nói
  • Yêu Không Dám Nói
  • Nhớ Chiều Hè
  • Quê Tôi Hai Mùa Mưa Nắng
  • Nhớ Người
Thơ bạn muốn xem
  • Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh
  • Nếu Ngày Mai Em Không Làm Thơ Nữa
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (727)
  • Người Đi Vào Sương Gió !!!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1536)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (632)
  • Nhớ
  • Nạn Đạo Thơ
  • Lòng Mẹ
  • Tình Ta Hoà Quyện Bền Lâu 05072023
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Quỳ
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
  • Hương Xưa
  • Trần Trung Đạo
  • NGOC THỤY
  • Đặng Xuân Linh
  • Vyvy
  • Trần Thản
  • Khánh Trang
  • Thế Nguyên
©2025 - CungThuGian.com