Nắng Vàng Và Lời Muốn Nói

Tác giả: Võ Chí Hiệp 0977666098

Giữ chưa buồn nắng tàn quạnh vẻ
Mượn bút nghiên anh vẽ thành thơ
Để nói lên những lời nhấp nhủ
Một mối tình ấp ủ trong tâm

Đã bao năm yêu thầm không nói
Để bây giờ bối rối cho nhau
Vì lời yêu anh đã lỡ trao
Để giờ đây nhận bao cay đắng

Thời gian qua anh luôn thầm lặng
Một mối tình triễu nặng trong tim
Chỉ biết nhìn và để lặng im
Vì tình đó anh không được phép

Em biết không trong em rất đẹp
Một dung nhan khép nép thơ ngây
Để cho lòng anh đắm anh say
Và giờ đây anh mơ anh mộng

Xa vắng em.anh luôn trong ngóng
Muốn về thăm cái bóng anh yêu
Để gặp em anh nói thật nhiều
Gần tim anh đã yêu tha thiết

Lá thư tình bao ngày anh viết
Để trao em nhưng viết không song
Vì Tình yêu kia quá mênh mông
Như biển cả mênh mông bát ngát

Em biết không tim anh tan nát
Vì lời yêu em lạc lẽo quên
Để tình yêu anh mãi lên đênh
Mong chờ ai kề bên sớm tối

Nếu biết trước anh đây không nói
Thà một mình anh gói yêu thương
Một bóng hình anh mãi tơ vương
Tuy không nói.nhưng thương nhiều lắm

Em biết không anh yêu say đắm
Đã bao lần đứng ngắm em lâu
Chỉ mong rằng anh nói nên câu
Nhưng thật tâm anh đâu nói được

Chuyện tình yêu nào ai biết trước
Bởi duyên nòng nó bước ngang tim
Nhưng thẹn thùng chỉ biết lặng im
Vì tim em đã trao ai khác..............!
Chưa phân loại
Uncategorized