Buông Tay Là Một Cách Yêu

Tác giả: Hồ Tịnh Văn

Buông tay là một cách yêu
Hỡi người có thấu muôn chiều...em đau...
 
Em đã trao anh tất cả ân tình
Nước mắt cũng chảy tràn nỗi nhớ
Trái tim đau tưởng chừng như vụn vỡ
Biết em buồn, anh có sướng gì hơn?
 
Em ra đi giữa những tủi hờn
Anh kìm nén tình mình trong sâu thẳm
Nỗi đau này ở hai đầu thầm lặng
Em hiểu tim mình nhưng phải buông tay
 
Vì yêu anh muốn dâng hết tình say
Nhưng không thể tự lòng mình ích kỉ
Lệ chảy tràn khiến con tim uỷ mị
Chẳng đành lòng em đành phải ra đi
 
Có thể anh chưa hiểu những nghĩ suy
Những dằn vặt hằng đêm em gánh chịu
Nhưng em hiểu tháng ngày qua anh níu
Chỉ vì em non dại giữa phố người...
 
Em đã dâng tình, tất cả cho anh 
Và hiểu thêm nhiều phần chín chắn
Em ước mai này đời anh may mắn
Bởi quá yêu rồi, em đành phải buông tay.
Chưa phân loại
Uncategorized