Giấu Khổ

Tác giả: Hồ Tịnh Văn

Mẹ cho em linh hồn, dáng vóc
Cha cho em mầm sống trên đời
Em cứng như chông, mềm rơm rạ
Bước vào đời lắm lúc chơi vơi

Hôm nay sống như là ngày cuối
Đường nhân duyên đứt, nối vô thường
Giấu khổ vào tâm, đời bội bạc
Có ai cùng thấu, nỗi đau thương

Kiếp phù du một đời phiêu dạt
Gom nụ cười góp nhặt thành thơ
Gợn đục, khơi trong lòng chơn chất
Nỗi đau quăng quật hồn bơ phờ

Em đón nhận tình yêu kì diệu
Và nào đâu nặng nhẹ với đời
Đã trải qua bao lần dâu bể
Nên âm thầm giấu khổ đó thôi...
Chưa phân loại
Uncategorized