Sao Cứ Cần Nhau

Tác giả: Hồ Tịnh Văn

Sao cứ cần nhau
Như cần thức ăn, nước uống 
Như thèm hơi thở trong
Giữa bầu trời ô nhiễm
Sao cứ cần nhau?

Mình trao cho nhau nỗi đau
Dấn sâu vào màn đêm u tối
Giữa những điều thực - hư, nói và không nói
Sao cứ cần nhau!

Một ánh mắt buồn vắt kiệt nỗi đau
Một nụ hôn sâu bắc cầu nỗi nhớ 
Thèm hơi ấm bàn tay trong nhau
Như thèm hơi thở
Sao cứ cần nhau?

Đêm qua rồi trời sáng rất mau
Mưa nắng chập chùng hai đầu khắc khoải
Giữa cuộc tình ngang trái
Sao cứ cần nhau?
Chưa phân loại
Uncategorized