Hai Mùa Lúa Gạo

Tác giả: Võ Chí Hiệp 0977666098

Quê hương tôi hai mùa lúa gạo
Cánh đồng vàng chim sáo đu đưa
Bà con quê giải nắng dầm mưa
Lo ruộng lúa sáng trưa cày cấy

Người quê tôi da vàng nắng cháy
Bước ra đồng chán chảy mùi hôi
Đứng giữa trời cho ánh nắng xôi
Gì cuộc sống không thôi cực nhọc

Làng quê tôi muôn vàn hạt Ngọc
Nhờ trời ban hạt thóc thơm ngon
Nên dân quê cứ mãi lo toan
Chỉ mong được no tròn hai bữa

Quê hương tôi Nghỉa tình chan chứa
Kết bạn bè chẳng lựa hèn sang
Anh em tôi cực khổ gian nan
Nhưng tình bạn ngập tràn hương vị......!
Chưa phân loại
Uncategorized